Bắt kẻ vào phòng trọ đâm người, cướp tài sản

(PL)- Ngày 1-7, Công an quận 7 TP.HCM cho biết vừa bắt giữ và di lý Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) từ Hà Tĩnh vào TP.HCM để phục vụ điều tra.

Được biết sau khi xảy ra vụ án, các phương tiện truyền thông đăng tên và hình ảnh nghi can Khải, Công an quận 7 nhận được tin báo của người dân rằng Khải đang trốn ở Hà Tĩnh. Bằng biện pháp nghiệp vụ xác minh, ngay sau đó tổ công tác Công an quận 7 bắt giữ Khải.

được bà Trần Thị Huế (chủ nhà trọ 40/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7) cho ở nhờ được hai ngày thì khoảng 0 giờ 20 ngày 10-6 Khải gây án. Cầm theo dao và bắc ghế leo vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Trinh, khi bị phát hiện, Khải đã cầm dao đâm chị Trinh trọng thương, cướp 1 triệu đồng, điện thoại iPhone 5 và xe máy rồi tẩu thoát.

Sau đó, Khải ra khu vực Bến xe Miền Tây thuê nhà trọ ngủ. Sáng hôm sau, Khải đem xe máy ra Bến xe An Sương bán được 1 triệu đồng. Do điện thoại có mật khẩu, không mở được nên Khải ném xuống kênh ở cầu ông Lãnh.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.