Bắt kẻ tự xưng phóng viên vòi tiền doanh nghiệp

(PL)- Chiều 16-1, một lãnh đạo PC45 Công an tỉnh Bình Phước xác nhận cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hiền, tự xưng là phóng viên tạp chí T.T, để điều tra hành vi vòi 100 triệu đồng của Công ty BN (xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh).
Theo thông tin ban đầu, ông Hiền biết được Công ty BN đang bị cơ quan chức năng điều tra việc nhập khẩu gỗ có dấu hiệu vi phạm nên đến để viết bài. Ông Hiền đã đưa ra nhiều giấy tờ, xưng là phóng viên tạp chí T.T và yêu cầu công ty phải đưa 300 triệu đồng thì sẽ không viết bài. Lúc 17 giờ 30 ngày 13-1, ông Hiền đến Công ty BN nhận 100 triệu đồng thì bị trinh sát PC45 Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Lộc Ninh bắt quả tang. Theo khai nhận ban đầu, ông Hiền xưng là nhân viên hợp đồng của tạp chí T.T. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra. Tối 16-1, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo tạp chí T.T cho biết tạp chí này không có nhân viên nào tên Trần Văn Hiền.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.