Bắt kẻ trốn truy nã với súng ngắn trong người

(PLO)- Khi Tý và Tuấn đang ngồi nói chuyện thì Phóng đến, dùng dao chém Tuấn. Thấy đối thủ bị thương, Phóng bỏ trốn và bị bắt với súng ngắn thủ trong người.

Công an TP Pleiku (Gia Lai) vừa bắt Lê Quý Phóng (35 tuổi) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Lê Quý Phóng lúc bị bắt.

Trước đó, tối 28-1, do biết Phóng với Nguyễn Thanh Tuấn (phường Hoa Lư) có mâu thuẫn nên Phan Văn Tý (phường Trà Bá, là bạn của Phóng) hẹn Tuấn đến quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành để giải hòa.

Khi Tý và Tuấn đang ngồi nói chuyện thì Phóng đến, lao vào đánh Tuấn. Thấy vậy, Tý lôi cây kiếm mang sẵn trong người ra với mục đích dọa hai bên nhằm can ngăn. Tuy nhiên, Phóng nhanh tay giật được cây kiếm và đuổi chém liên tiếp nhiều nhát vào người Tuấn.  

Tháng 7-2018, Công an TP Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phóng nhưng Phóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan công an, lúc bắt được Phóng, các trinh sát phát hiện một khẩu súng ngắn với bảy viên đạn trong người bị can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.