Bắt kẻ trộm xe bán lấy tiền gửi về quê

(PL)- Công an phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM) vừa tiếp nhận hồ sơ cùng nghi can Phạm Văn Tùng (21 tuổi, quê Nam Định) do Công an phường 9 (quận Phú Nhuận) chuyển giao để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu cho biết rạng sáng 14-1, Tùng mang theo cưa sắt trong người rồi đi rảo mọi ngõ ngách tìm nhà nào hớ hênh để đột nhập. Khi đi qua nhà dân ở khu phố tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thấy vắng người qua lại, Tùng đã dùng cưa sắt cắt ổ khóa ngoài. Khi đột nhập vào bên trong, Tùng lấy hai chiếc xe máy của khổ chủ mang về phòng trọ của mình cất giấu. Sau đó, Tùng mang một chiếc xe vừa trộm được bán cho cửa hàng ở đường Hoàng Văn Thụ (phường 9, Phú Nhuận). Trong lúc giao dịch, chủ tiệm thấy Tùng có biểu hiện nghi vấn đã báo cơ quan chức năng. Công an phường có mặt mời Tùng và đưa xe máy tang vật về trụ sở làm rõ.

Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: XN

Tại đây, Tùng khai nhận xe trên trộm của người khác mang đi bán. Tùng làm thợ dệt ở quận 12 nhưng đã nghỉ việc, do túng thiếu nên đi trộm cắp lấy tiền gửi về quê.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.