Bắt kẻ trộm tiền tỉ đội lốt đánh giày

(PL)- Trước khi đột nhập trộm tài sản của một phó tổng giám đốc, “siêu trộm” đóng giả người đánh giày cả một tháng trời để điều nghiên.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Ngô Văn Trường (23 tuổi, quê Thanh Hóa, có một tiền án tội trộm cắp tài sản) cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra việc Trường trộm tài sản trị giá hơn 1,8 tỉ đồng của một phó tổng giám đốc.

Sáng 13-9, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt quả tang Trường đang đem số tài sản trộm được đến Trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương (quận 5) để bán. Khi bắt giữ, công an đã thu giữ trong người Trường một ĐTDĐ hiệu Vertu trị giá 1,1 tỉ đồng, một đồng hồ đeo tay trị giá hơn 10.000 USD, một nhẫn vàng trị giá 2.000 USD, hai thắt lưng khoảng 2.000 USD và một máy tính xách tay. Ngoài ra, Trường khai trước đó đã bán một đồng hồ đeo tay khác được 10.000 USD (giá trị thực khoảng 20.000 USD). Tất cả số tài sản nói trên trị giá hơn 1,8 tỉ đồng, Trường cho biết là trộm ở một công ty tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

“Siêu trộm” Ngô Văn Trường và số tài sản Trường trộm được của Phó Tổng Giám đốc ĐTD. Ảnh: CTV

Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông ĐTD (phó tổng giám đốc một công ty ở Cẩm Phả). Thời điểm bị trộm, ông D. có trình báo ở công an địa phương.

Cụ thể theo ông D., ngày 11-8, ông nghỉ phép về nhà ở Hà Nội. Trước khi đi, ông D. để toàn bộ số tài sản trên tại văn phòng công ty. Sau khi hết thời hạn nghỉ phép, ông D. đi làm lại thì phát hiện số tài sản mà ông để ở văn phòng đã biến mất. Ông D. lập tức đến công an địa phương trình báo nhưng hơn một tháng trôi qua vụ trộm vẫn chưa tìm ra được manh mối.

Trường khai nhận sau khi trộm số tài sản lớn của ông D., Trường bán một đồng hồ được 10.000 USD để có chi phí đi lại. Sau đó Trường đi máy bay vào TP.HCM, qua Campuchia đánh bạc và thua sạch tiền. Trường quay về TP.HCM, đến Trung tâm Parkson để gạ bán số tài sản còn lại thì bị các trinh sát đặc nhiệm bắt giữ.

Đặc biệt, “siêu trộm” này đã phải mất cả một tháng để thâm nhập và nghiên cứu công ty của ông D. trước khi ra tay. Cụ thể Trường đóng vai là một người đánh giày, lân la tiếp cận vào tận bên trong văn phòng công ty ông D. Đến khi biết ông D. nghỉ phép thì Trường ra tay. Do đã điều nghiên trước nên Trường đột nhập vào công ty không mấy khó khăn. Ngoài ra, do biết nghề sửa chữa ĐTDĐ nên sau khi trộm tài sản Trường bẻ khóa điện thoại Vertu của ông D. và xóa sạch dữ liệu bên trong nhằm xóa dấu vết.

Khi bị bắt, Trường lớn tiếng cho là công an bắt nhầm người, Trường tuyên bố mình là đại gia và toàn bộ số tài sản là do Trường bỏ tiền ra mua chứ không phải trộm. Đến khi không đóng kịch qua mặt được công an thì Trường giả vờ lên cơn co giật nhưng cũng không thoát.

H.TUYẾT

Theo trinh sát đội đặc nhiệm hình sự, nhiều khả năng Trường còn là nghi can chính trong một số vụ trộm tài sản lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian qua. Trong đó, phần lớn là Trường đột nhập vào các trụ sở cơ quan nhà nước để trộm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.