Bắt kẻ trộm chó còn tấn công công an

(PLO) – Khi bị phát hiện, những người này đã dùng ớt bột và đá ném về phía lực lượng tuần tra hòng trốn thoát

Ngày 8-5, công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt quả tang Nguyễn Đình Ái (28 tuổi ngụ phường Tây Lộc, TP Huế) khi đang ăn trộm chó.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Ái cùng một người bạn điều khiển xe máy đi khắp thành phố Huế để trộm chó. Đến địa bàn phường An Hòa, cả hai phát hiện “con mồi” nên dùng dây ngoắc vào đầu con chó kéo đi.

Trong lúc kéo lê chó vừa trộm được từ đường Hùng Vương sang đường Nguyễn Huệ thì bị tổ tuần tra - Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện. Ái cùng một thanh niên đã sử dụng ớt bột và đá ném về phía lực lượng tuần tra hòng trốn thoát. Sau một hồi truy bắt, công an đã bắt giữ Ái cùng với phương tiện, dụng cụ gây án gồm: gậy, đèn pin, dây thòng lọng, vỏ chai bia, ná bắn đá và 3 con chó.

Ái bị bắt giữ sau khi đi ăn trộm chó. Ảnh: V.Long

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.