Bắt kẻ tống tiền chủ cũ

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP.HCM) vừa bàn giao Nguyễn Văn Trọng cho Công an quận Tân Phú vì hành vi tống tiền 70 triệu đồng chủ công ty cũ.

Theo cơ quan công an, Trọng (quê Nam Định) trước đây là nhân viên của Công ty Sản xuất Đá hoa cương P. do ông NCM làm chủ. Trong quá trình làm việc, Trọng được công ty giao cho hai mật mã của hai trang web công ty. Vừa qua Trọng nghỉ việc và âm thầm thay đổi mật mã của hai trang này nhằm mục đích tống tiền. Sau đó Trọng gọi điện thoại cho đại diện công ty yêu cầu công ty phải đưa cho Trọng 70 triệu đồng, nếu không Trọng sẽ bán hai trang web cho người khác.

Ông M. sau đó đến Phòng PC45 trình báo hành vi của Trọng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chiều 18-8, khi đại diện Công ty P. đang giao tiền cho Trọng tại một địa điểm ở quận Tân Phú thì bị công an bắt quả tang.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.