Bắt kẻ lừa đảo sau 18 năm trốn truy nã

(PL)- Sáng 15-8, Thượng tá Lê Hữu Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Truy nã tội phạm phía Nam (C52B) - Bộ Công an bắt giữ  Lê Kim Sa (ảnh, 59 tuổi) là đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cách đây 18 năm, bà Sa vay vàng của các gia đình đi biển tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam (mỗi hộ 3-5 chỉ vàng) và hằng tháng trả lãi mỗi người vài chục ngàn đồng. Do bà Sa xoay vòng số vốn, mua đi bán lại vàng nên bị thua lỗ, mất khả năng chi trả, đành bỏ trốn. Theo lời khai của bà Sa tại cơ quan công an, thời điểm bỏ trốn bà còn nợ nhiều người hơn 20 cây vàng. Trong quá trình vào TP.HCM trốn truy nã, Lê Kim Sa liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy CMND của chị để tránh sự truy bắt của công an.

KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.