Bắt kẻ liên tiếp gây ra 8 vụ trộm ngay tại phường mình cư trú

(PLO)- Lợi dụng sơ hở của người dân trong phường, Chung đã đột nhập thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản ngay tại địa bàn phường mình cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Chung (trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Chung tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Nguyễn Ngọc Chung tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Theo cơ quan công an, từ tháng 9-2022 đến nay, Chung đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản của nhiều nhà dân trên địa bàn phường Nam Lý.Các tài sản mà Nguyễn Ngọc Chung thường trộm cắp gồm: Máy vi tính, bàn ghế, quạt, bình nóng lạnh… với tổng trị giá khoảng 110 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Đồng Hới đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đồng thời, thu hồi được nhiều tang vật với tổng trị giá tài sản này là 90 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.