Bắt kẻ giết vợ không thành, 22 năm trốn truy nã

(PL)- Công an huyện Tuy An (Phú Yên) vừa phối hợp với Công an phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt giữ Nguyễn Văn Bông (57 tuổi) là người đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, bà Trần Thị Thịnh (vợ ông Bông) đòi ly hôn nhưng ông Bông không chấp thuận.

Rạng sáng 23-10-1993, trong lúc bà Thịnh đang ngủ say thì bị ông Bông dùng vải bịt miệng, trói tay rồi dùng búa đánh nhiều cái vào đầu. Sau đó, ông Bông bỏ trốn khỏi địa phương. Bà Thịnh may mắn thoát chết nhưng bị thương tích với tỉ lệ 56%. Công an huyện Tuy An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Bông.

Được biết trong thời gian lẩn trốn, ông Bông sinh sống tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Ninh Thuận, Khánh Hòa, đồng thời thay đổi tên thành Nguyễn Văn Hùng. Thời gian lẩn trốn, ông Bông hành nghề bán vé số và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ khác.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.