Bắt kẻ giết rồi hiếp dâm bà cụ 71 tuổi

Ngày 23.10, đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Sang (57 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, H.Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.
Nạn nhân là bà cụ N.T.L, 71 tuổi, ngụ cùng ấp với Sang.

Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận, vào 22 giờ ngày 20.10, biết rõ cụ L. sống một mình, Sang lẻn vào nhà cụ bằng cửa sau, dùng vải áo quần quấn thành dây siết cổ cụ đến chết, rồi hiếp dâm nạn nhân.

Gây án xong, Sang bỏ về nhà mình (cách nhà nạn nhân khoảng 100 m).

Vụ án được phát hiện vào 7 giờ sáng hôm sau (21.10) khi con của cụ L. mang thức ăn sáng cho cụ.

Theo Khoa Chiến (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.