Bắt kẻ giết người yêu để cướp

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương ngày 7-1 phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt Lê Minh Triệu và Võ Hoàng Mai (cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Triệu và Mai đều nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, ngày 28-12-2014, hai người tính chuyện đi cướp tài sản. “Con mồi” mà họ nhắm tới là người yêu của Triệu, chị Lý Thị Nhớ (quê Cà Mau, tạm trú TP Thủ Dầu Một). Khoảng 14 giờ cùng ngày, Triệu chở chị Nhớ đến khu vực nghĩa địa thuộc khu 8 (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) nơi Mai đã chờ sẵn. Tại đây cả hai đã dùng dao sát hại chị Nhớ, cướp đi một điện thoại di động, một nhẫn vàng, một đôi bông tai bằng vàng và 630.000 đồng. Sau đó hung thủ phi tang xác nạn nhân xuống một huyệt mộ bỏ hoang gần đó.

Đến chiều 3-1 thì xảy ra vụ cháy bãi cỏ hoang trong khu nghĩa địa. Trong lúc chữa cháy, các chiến sĩ PCCC TP Thủ Dầu Một phát hiện thi thể chị Nhớ trong tình trạng đang phân hủy. Từ đây, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra bắt giữ Triệu và Mai.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.