Bắt kẻ giết người sau 24 giờ gây án

Hung thủ thừa nhận giết nữ sinh viên 19 tuổi, hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê Long An), nghi can liên quan đến vụ sát hại chị Bùi Thị Thúy H. (19 tuổi, sinh viên, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) vào ngày 23-11.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, những người đi ngang qua phòng trọ của H. ở khu phố 12 (phường An Bình, TP Biên Hòa) thấy cửa mở hé nhưng gọi H. thì không thấy lên tiếng. mọi người liền đẩy cửa vào thì phát hiện cô gái trẻ nằm chết trên nền gạch giữa phòng, một số đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị lục xới lung tung.

Nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy tìm hung thủ gây án. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, cánh tay có nhiều vết cào xước, vùng kín bị xâm hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 23-11, công an đã xác định nghi can và bắt khẩn cấp Mến tại một nhà trọ cách hiện trường hơn 500 m.

Bắt kẻ giết người sau 24 giờ gây án ảnh 1

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ sát hại nữ sinh viên trẻ. Ảnh: V.NGỌC

Bước đầu Mến khai nhận trước đó ở gần phòng trọ với H. Đêm 22-11, Mến đột nhập sang phòng H. định trộm điện thoại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nạn nhân đang tắm nên Mến xông vào khống chế đòi “quan hệ tình cảm”. Bị H. chống cự quyết liệt đánh trả, Mến dùng sức bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Mến lục lấy điện thoại, bỏ mặc H. nằm bất động. Rạng sáng 23-11, Mến quay lại phòng H. thăm dò tình hình. Biết H. trong tình trạng nguy kịch, Mến còn lục túi nạn nhân lấy đi 30.000 đồng. Sau đó Mến cuốn gói rời khỏi phòng trọ đi tìm thuê nơi khác nhằm lẩn trốn nhưng không thoát.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thủy về tội cướp tài sản.

Theo điều tra, tháng 4-2013, thông qua mạng Facebook, Thủy làm quen được chị Nông Thị L. (25 tuổi, tạm trú phường Long Bình, TP Biên Hòa). Trong thời gian quen nhau, Thủy đến phòng trọ L. chơi và biết L. có tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tối 10-10, Thủy mua hai viên thuốc ngủ rồi rủ L. đi chơi. Sau đó Thủy dẫn L. thuê phòng khách sạn “tâm sự” qua đêm. Tại đây, Thủy đưa ra hai viên thuốc ngủ nói là thuốc “tăng lực”. Tin lời, L. đã uống hai viên thuốc rồi ngủ say sau khi “vui vẻ”. Thủy lẻn về phòng trọ của L. mở cửa lấy dàn máy vi tính để bàn trị giá 5 triệu đồng đem cho chị gái ở quận 8 sử dụng. Tuy nhiên, L. không nghi ngờ gì Thủy sau vụ mất trộm.

Đến đêm 4-11, Thủy lại mò đến phòng trọ L., dụ L. uống ba viên thuốc ngủ. Chờ nạn nhân ngủ say, Thủy đã lấy một ĐTDĐ, 170.000 đồng. Bị mất lần hai, L. nghi ngờ Thủy là thủ phạm nên đã đến trình báo công an. Ngày 10-11, Thủy đến phòng trọ tìm L. thì bị L. tri hô nhờ người bắt giữ Thủy giao cho công an. Theo cơ quan điều tra, có thể Thủy còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự.

VĂN NGỌC

N.ĐỨC - V.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.