Bắt kẻ giết bé 9 tuổi rồi hiếp dâm

(PL)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Phan Văn Mừng (SN 1978, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm. 

Chiều 15-9, NLĐO dẫn tin từ đơn vị này cho biết như trên.

Rạng sáng cùng ngày, người dân ở ấp Bình Long (xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) phát hiện em Nguyễn Thị Kim Ng. (SN 2007, học sinh lớp 3) nằm chết tại một vườn thanh long. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, hiếp dâm. Qua sàng lọc các đối tượng, đến trưa cùng ngày thì các trinh sát đã tiếp cận và bắt Mừng. Mừng khai nhận tối 14-9, khi nhậu say, trên đường về thì thấy em Ng. đứng một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm, Mừng đã giết chết em Ng. rồi thực hiện ý định này. Sau khi gây án, Mừng còn mặc quần áo lại cho Ng. rồi về nhà. Sáng hôm sau tiếp tục đi làm thuê cho đến khi bị bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.