Bắt kẻ giả danh công an chặn xe để cướp

Chiều 21-7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giam Nguyễn Hùng (SN 1974, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản công dân.
Đối tượng Nguyễn Hùng tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Hùng tại cơ quan công an

 Tang vật của vụ án

Tang vật của vụ án

Theo lời khai ban đầu, vào tối 18-7, tại ngã 3 Phú Hội (Đức Trọng), Hùng đã giả danh công an chặn chiếc xe máy hiệu Wave RSX do anh Mai Văn Tấn (SN 1968, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) điều khiển để kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt luôn.

Cũng với chiêu thức đó, ngày 27-6, Hùng ép ông Lò Văn Nghiêm (SN 1969, ngụ xã Tân Thành) dừng xe máy để kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe bỏ chạy. Tuy nhiên, ông Nghiêm đã lấy chiếc xe máy do Hùng bỏ lại hiện trường để đuổi theo. Bị ông Nghiêm đâm vào đuôi xe, Hùng té ngã nên phải bỏ của chạy lấy người.

Theo Phù Dung/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.