Bắt kẻ giả công an lừa hơn 300 triệu đồng

(PLO)- Từng học tại một trường ngành công an sau đó bị cho nghỉ học, Hà mạo danh công tác ở Bộ Công an “nổ” xin việc, lấy tiền của nhiều người.

Ngày 8-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Hồng Hà (24 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm bị công an bắt giữ 

Theo điều tra ban đầu, Hà từng học tại một trường ngành công an sau đó bị cho nghỉ học rồi sống lang thang tại TP.HCM. Tháng 8-2015, Hà lên thị xã Đồng Xoài thuê khách sạn ở lâu dài. 

Thời gian ở khách sạn Hà làm quen với một số người thuê phòng bên cạnh và giới thiệu tên Hải cán bộ công an ở Bộ Công an về công tác tại Bình Phước. Hà nói có thể giúp xin việc và mượn hơn 300 triệu đồng của nhiều người. Khi mượn tiền Hà còn trích ra một khoản tặng nạn nhân để lấy lòng tin. Khi đến hẹn Hà không trả, nhiều nạn nhân đã tố cáo đến công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.