Bắt kẻ dùng acid để giải quyết chuyện tình cảm

(PL)- Thượng tá Nguyễn Hoàng Kiệt, Trưởng Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), chiều 15-4 cho biết cơ quan này vừa bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Năm (xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 1-4, hai mẹ con chị C. (ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) đang ngủ trong nhà thì bị một người đột nhập, tạt acid vào người rồi bỏ chạy. Hai mẹ con chị bị thương tích lần lượt là 8% và 30%.

Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã xác định, bắt giữ Năm khi người này đang lẩn trốn tại huyện Thới Lai. Năm khai giữa Năm và chị C. có mối quan hệ tình cảm nhưng từ khoảng một năm trở lại đây chị C. nhất quyết chia tay mặc cho Năm tìm mọi cách nối lại tình xưa. Bực tức Năm dùng acid để trả thù.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.