Bắt kẻ đốt cháy xe giường nằm tuyến Hà Tĩnh-TP.HCM

(PL)- Thượng tá Phan Xuân Phương, Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), ngày 1-4 cho biết cơ quan này đã tạm giữ hình sự Lê Tiến Hùng (50 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đêm 27-3, xe giường nằm BKS 51B-069.32 của nhà xe Quang Vinh chạy tuyến Hà Tĩnh-TP.HCM, đang đậu ở khu vực cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim) thì bốc cháy. Lực lượng cảnh sát PCCC của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà và Đồn biên phòng Cửa Sót đến dập lửa, tuy nhiên chiếc xe đã cháy rụi. Nhận định vụ cháy có yếu tố con người đốt, cơ quan Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Hùng có mâu thuẫn với chủ xe là anh Huỳnh Ngọc Hải (trú quận 12, TP.HCM). Đêm đó, Hùng đi nhờ xe trên từ TP.HCM về Hà Tĩnh rồi ngồi uống rượu. Trong trạng thái có hơi men, Hùng mua xăng về đổ lên xe châm lửa đốt. Ngày 31-3, công an đã bắt được Hùng khi Hùng đang lẩn trốn tại khu vực đèo Lý Hòa (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.