Bắt kẻ đổi tên để trốn lệnh truy nã

(PL)- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An ngày 2-11 cho biết đã bắt được Nguyễn Thị Quỳnh Anh (39 tuổi, quê khối Bình Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An). Quỳnh Anh bị bắt sau hai năm trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, từ năm 2010 đến cuối năm 2011, Quỳnh Anh đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo bằng cách rao bán một miếng đất cho nhiều người để chiếm đoạt tiền, thuê ô tô rồi không trả lại xe… Tổng cộng, Quỳnh Anh đã chiếm đoạt được 16 tỉ đồng rồi ôm con bỏ trốn.

Ngày 19-2-2012, Công an TP Vinh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Quỳnh Anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian lẩn trốn ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, Quỳnh Anh vẫn liên lạc về với các nạn nhân và thông báo đang điều trị bệnh ở nước ngoài nhằm đánh lạc hướng công an.

Quỳnh Anh bị bắt khi đã đổi tên thành Quỳnh Phương và sống như vợ chồng với một người đàn ông tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Đ.LAM - NG.ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.