Bắt kẻ dọa giết gái trẻ để hiếp dâm

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Hữu Phương để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, lúc 22 giờ ngày 2-12, Phương điện thoại rủ chị T. đến nhà của Phương ở khu phố Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An). Nghe tiếng Phương là “đại ca giang hồ” nên chị T. sợ nghe theo và rủ thêm BTH (21 tuổi) đến nhà Phương. Tại đây, Phương nói hai người lên gác cùng xem tivi. Khoảng 15 phút sau, Phương bảo chị Thành về phòng trọ trước.

Khi còn lại hai người, Phương lên gác sử dụng ma túy đá và ép BTH châm lửa để “đập đá”. Sau đó, Phương dọa giết BTH để ép quan hệ tình dục.

Từ đơn tố cáo của nạn nhân, qua truy xét đến chiều 8-12, các trinh sát đã bắt giữ được Phương. Ngoài ra Phương khai nhận đã từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.