Bắt kẻ đâm công an viên

(PL)- Tối 17-1, ông Lê Văn Tuân, công an thường trực xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13-1, tại xã Lượng Minh, lực lượng Công an xã Lượng Minh bây bắt Lê Văn Hưng (31 tuổi, trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình vây bắt, anh Tuân lao vào bắt giữ Hưng thì bất ngờ bị Hưng rút dao đâm vào đầu và bụng. Hưng cũng đâm trọng thương anh Ven Văn Biên, công an viên xã Lượng Minh.

Hậu quả, anh Tuân bị đâm thủng phổi, còn anh Biên bị vào đùi. Cả hai công an viên được đưa đến BV Đa khoa huyện Tương Dương, sau đó chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Chiều 17-1, Công an huyện Tương Dương cho biết đã bắt giữ được Hưng và đang tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.