Bắt kẻ 'đá nóng' xe máy, 1 bác sĩ bị đâm tử vong

(PLO)- Khi bị vây bắt, kẻ trộm rút dao đâm chủ nhà là một bác sĩ nha khoa tử vong tại chỗ.

Ngày 5-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An vẫn đang điều tra truy bắt kẻ “đá nóng” xe máy đâm chết một bác sĩ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ án. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya 4-5, một thanh niên lẻn vào nhà anh PVT (33 tuổi, là bác sĩ nha khoa có địa chỉ tại KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) để trộm xe máy.

Phát hiện vụ việc, người con gái liền gọi cho anh T. để bắt trộm. Nghe người con thông báo, anh T. đang đi chơi gần đó nhanh chóng chạy về vây bắt trộm.

Lúc này, kẻ trộm rút dao chống trả quyết liệt. Anh T. không may bị đâm một nhát trúng ngực gục ngay tại chỗ.

Sau đó, kẻ trộm đã nhanh chóng bỏ chạy lên xe đồng phạm chờ sẵn để tẩu thoát.

Anh T. được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.