Bắt kẻ cướp taxi chạy từ Hà Nội vào tận Hà Tĩnh

(PL) - Cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày 4-5 bàn giao Kiều Văn Tiếp (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng tang vật là chiếc xe taxi cho Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) để tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản của Tiếp.

Trước đó, ngày 2-5, Tiếp thuê xe taxi 30A-220.65 do anh Nguyễn Trọng Hiền (huyện Hoài Đức, Hà Nội) lái, chở từ Nghệ An ra Hà Nội. Khi xe về đến huyện Thạch Thất thì Tiếp bảo anh Hiền dừng xe để tạm nghỉ và ăn uống. Tại đây, Tiếp đã đánh thuốc mê tài xế rồi cướp taxi, lái chạy về hướng miền Nam…

Đến tối 3-5, sau khi nhân tin báo sự việc trên, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an huyện Hương Khê phát hiện Tiếp điều khiển xe chạy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê). CSGT ra tín hiệu yêu cầu Tiếp dừng xe để kiểm tra, Tiếp không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe bỏ chạy, tuy nhiên không thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.