Bắt kẻ cắt cổ em ruột cướp tài sản

(PL)- Ngày 21-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận đã đến Công an huyện Tánh Linh tiếp nhận, di lý Nguyễn Văn Tâm để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết đêm 20-8, Tâm nhờ em ruột là Nguyễn Văn Lý dùng xe máy chở mình ra TP Phan Thiết để tìm việc làm. Khi Lý chở Tâm đến đoạn đường vắng thuộc xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, Tâm bất ngờ rút dao mang theo cắt cổ em trai mình. Sau khi cướp một sợi dây chuyền vàng, tưởng em trai đã chết, Tâm đạp em xuống lề đường rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Sau khi tỉnh lại, Lý lết vào một xưởng gỗ gần đó và được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu. Riêng gã anh tàn độc điều khiển xe cướp được đến một nhà nghỉ ở Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai thuê phòng ở qua đêm. Qua truy xét, rạng sáng 21-8, Tâm bị công an bắt giữ. Hiện do vết thương quá nặng, người em đã được đưa vào TP.HCM cấp cứu.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.