Bắt kẻ cầm đầu nhóm giết bạn bán kẹo kéo

(PL)- Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 13-12 đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, quê Kiên Giang) tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và di lý người này về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, do nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ với một bạn cùng bán kẹo kéo là Nguyễn Hữu Hận nên Cường thù ghét Hận. Khoảng 0 giờ 30 ngày 11-12, khi anh Hận cùng bạn là Trần Thanh Trà (33 tuổi, quê Cần Thơ) đang bán kẹo kéo ở phường 25 (quận Bình Thạnh) thì Cường cầm dao đến đòi đâm Hận nhưng bị anh Trà can ngăn. Sau đó một giờ, khi anh Trà cùng nhóm bạn bán kẹo kéo lưu thông qua cầu Sài Gòn để về nhà trọ ở quận 9 thì Cường rủ một nhóm bán kẹo kéo khác chờ sẵn, dùng dao, tuốcnơ vít, mũ bảo hiểm… đánh chết anh Trà.

Công an đã truy xét bắt giữ được năm đối tượng, riêng Cường thì trốn được hai ngày. Sau khi bị bắt, Cường cùng nhóm bạn đã thừa nhận hành vi của mình, trong đó Cường là người dùng dao đâm hàng chục nhát vào người anh Trà.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.