Bắt kẻ 2 lần trộm tiệm vàng

(PLO)- Bảo trộm vàng, gửi cho thầy dạy võ. Sau đó lại tiếp tục trộm lần hai thì bị bắt. Cả thầy dạy võ cũng bị bắt vì hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 10-6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Phan Đình Bảo (26 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Nguyễn Hữu Chí (27 tuổi, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phan Đình Bảo bị bắt tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 15-5, Bảo lén lút leo lên nóc nhà của tiệm vàng Tân Kim Vinh (cơ sở tại khu vực chợ An Thới, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam). Bảo dùng kéo cắt tôn mái nhà, đột nhập tiệm vàng trên, dùng dao và kéo cạy phá tủ lấy nhiều vòng vàng. Lúc này bị chủ tiệm vàng phát hiện, tri hô nên Bảo dùng dao đe dọa, tẩu thoát.  

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Bảo về tới nhà tại thị trấn Mỏ Cày. Tại đây, Bảo lấy túi vàng vừa trộm cất giấu trên mái nhà. Từ mô tả nhận dạng của chủ tiệm vàng, qua điều tra truy xét, ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỏ Cày Nam bắt giữ Bảo cùng tài sản bị thu giữ gồm 129 chiếc vòng, ba nhẫn vàng 18K. Ban đầu bị hại xác định bị mất khoảng 15 lượng vàng 18K.

. Trước đó, tại huyện Mỏ Cày Nam cũng từng xảy ra một vụ trộm tiệm vàng Kim Hải Hải (ở thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam). Tuy nhiên, hơn một năm trời cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, tài sản không thu hồi được nhưng với tinh thần đấu tranh quyết liệt, cuối cùng cơ quan điều tra đã xác định chính Bảo là kẻ đã gây ra vụ trộm tiệm vàng này.  

Bảo đã thực hiện hai vụ trộm tiệm vàng tại huyện Mỏ Cày Nam.

Qua đấu tranh, Bảo khai nhận đêm 19-4-2016 Bảo đã thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Kim Hải Hải, lấy cắp nhiều vòng vàng. Qua làm việc với công an, chủ tiệm vàng Kim Hải Hải xác định bị mất nhiều vòng vàng, tài sản thiệt hại khoảng trên 3,1 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra Bảo còn khai thêm, sau khi lấy được tài sản mang về nhà cha mẹ ruột ở khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày nhờ cha mẹ ruột cất giấu nhưng cha mẹ của Bảo từ chối. Sau đó, Bảo đem số tài sản trộm được đưa cho Nguyễn Hữu Chí (thầy dạy võ của Bảo) cất giấu.

Sau khi nhận số tài sản từ Bảo, Chí đã dùng một phần số tiền “ăn trộm” này tiêu xài cá nhân, xây nhà cửa. Từ lời khai của Bảo, CQĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Chí.

Được biết Chí mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau khi cất nhà xong, hàng xóm thường hay khen ngợi Chí mồ côi mà làm ăn giỏi giang nhưng không ngờ rằng Chí tiêu thụ tài sản của kẻ trộm. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm tiệm vàng trên.

Chủ tịch tỉnh thưởng nóng Công an tỉnh Bến Tre có thành tích phá án.

Cũng trong ngày 10-6, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Cao Văn Trọng, đã trao số tiền thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Bến Tre vì có thành tích phá nhanh hai vụ trộm tiệm vàng trên. Đồng thời giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, cũng trao thưởng 8 triệu đồng cho các đơn vị điều tra phá thành công hai vụ trộm trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.