Bắt hung thủ giết người vì bạn gái

Gần một tháng lẩn trốn, nghi can giết người gây náo loạn đường phố bị bắt.

Chiều 9-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã di lý Trần Quang Trinh từ Bến Tre lên TP.HCM để điều tra về hành vi giết người. Trinh là nghi can chính trong vụ truy sát gây náo loạn đường phố tại Bình Tân khiến một người tử vong đêm 3-9. Phòng PC45 đã phối hợp cùng Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ. Sau hơn một tháng xác minh, đêm 8-10, Trinh bị bắt tại một tiệm tạp hóa ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Giết người vì bạn gái bị chọc ghẹo

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 3-9, anh Huỳnh Anh Tuấn (ngụ quận Bình Tân) cùng hai người bạn vào trạm xăng dầu Phước Tân (854 tỉnh lộ 10, quận Bình Tân) đổ xăng. Tại đây, thấy một nhóm nam nữ khác cũng vào đổ xăng và Tuấn buông lời chọc ghẹo một cô gái trong nhóm dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi ra khỏi trạm xăng, nhóm này tiếp tục gây sự đánh nhau dẫn đến rượt đuổi. Khi đến trước tiệm hớt tóc Phương Trinh (178 Đất Mới), Tuấn bị một người dùng dao đâm một nhát vào lưng, tử vong sau đó.

Bắt hung thủ giết người vì bạn gái ảnh 1

Trần Quang Trinh, nghi can giết người ngay khi bị bắt. Ảnh: TK

Sau khi bị bắt, Trinh khai nhận sáng 3-9, Trinh từ Thạnh Phú lên Long An dự đám giỗ. Sau đó, Trinh nhận được điện thoại của người bạn cùng quê là Lê Minh Duy rủ lên TP.HCM thăm bạn gái của Duy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Trinh gọi điện thoại rủ Duy cùng Liễu (bạn gái Duy) sang nhà anh họ Trinh ở khu vực KCN Tân Tạo (quận Bình Tân) để nhậu. Đến khoảng 22 giờ, Trinh rủ Duy đi quán khác để nhậu tiếp. Duy cầm lái chở Trinh, còn Liễu chạy xe máy một mình. Khi đến trạm xăng dầu Phước Tân, Duy và Liễu tấp vào để đổ xăng. Lúc này Tuấn cùng với hai người bạn là Lê Minh Thừa và Nguyễn Quốc Vinh cũng vừa ghé vào đổ xăng. Thấy Liễu chạy xe một mình, Tuấn buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh. Do sẵn có hơi men trong người nên khi thấy bạn gái bị ghẹo, Trinh, Duy đã cãi nhau với nhóm của Tuấn nhưng được những người ở trạm xăng can ngăn, giảng hòa hai bên.

Cuộc truy sát trong đêm

Thừa và Vinh khai thêm sau khi được can ngăn Tuấn bàn với cả hai đuổi theo nhóm Trinh để đánh cho bõ tức. Đuổi theo một đoạn, nhóm Tuấn ép xe Duy và Trinh vào lề rồi dùng mũ bảo hiểm, dây thắt lưng tấn công. Duy nhanh chân chạy thoát, còn Trinh bị nhóm Tuấn đánh hội đồng. Đánh Trinh gây thương tích, nhóm Tuấn lên xe đi về hướng đường Đất Mới.

Trinh khai do bị đánh đau nên chạy đến tiệm hủ tiếu gần đó giật lấy con dao thái thịt của tiệm rồi kêu Duy chở đuổi theo nhóm Tuấn trả thù. Rượt đuổi hơn 1 km thì đuổi kịp và ép xe Tuấn vào lề. Trinh cầm dao đâm một nhát vào hông Tuấn rồi cả hai bỏ chạy mất hút trong đêm. Do vết thương quá nặng nên Tuấn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Trinh cho biết thật sự bất ngờ khi bị công an bắt giữ ngay tại quê nhà. Lúc gây án xong, Trinh về Bến Tre lẩn trốn, nghĩ rằng không ai biết tung tích, hành vi giết người của mình. Còn đồng phạm của Trinh là Duy cũng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt và kêu gọi Duy sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.