Bắt hơn 300 kg pháo hình lựu đạn

"Nếu số pháo ấy mà phát nổ thì sẽ hơn một quả bom. Hành khách cũng như người đi đường sẽ gặp nguy hiểm”, Trung tá Ngạn cho biết.

Cơ quan Công an (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hình sự đối với Đào Hồng Nhật (28 tuổi, ở Tổ 2 thị trấn Kôngchoro, huyện Kôngchoro, tỉnh Gia Lai), về việc vận chuyển chất nổ trái phép.

Trước đó, cơ quan công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, có một nhóm đối tượng thường xuyên buôn bán, vận chuyển pháo từ tỉnh Cao Bằng vào các tỉnh phía Nam bằng phương tiện xe khách. Lực lượng trinh sát đã tiến hành xác minh, báo cáo về ban chỉ huy Công an (quận Ba Đình, Hà Nội) và xây dựng kế hoạch, tổ chức mật phục.

Đúng như kế hoạch đã định, vào 0h30 ngày 12/12, Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng PA65 – CATP Hà Nội và Đội quả lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 49H – 8496, chạy tuyến Cao Bằng – Lâm Đồng.

Khi chiếc xe ô tô kể trên chạy đến ngã 3 Pháp Vân thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ trên sàn xe ô tô 18 bao tải dứa bên trong chứa 436 kg pháo các loại gồm; 6 bao tải có trọng lượng 134,5kg pháo tép, 12 bao tải có trọng lượng 301,5 kg pháo tròn hình lựu đạn mỏ vịt.
 
Tại cơ quan công an, chủ xe Đào Hồng Nhật khai nhận, chở thuê cho một thanh niên có tên là Tiến ở Cao Bằng được 3 lần, tổng số là 23 bao tải và 2 vali, đã chở trót lọt 5 bao còn 18 bao tải và 2 vali thì bị phát hiện bắt giữ.

Theo lời khai, vào ngày 20/11/2012 Tiến có gặp Nhật và đặt vấn đề thuê Nhật chở pháo từ Cao Bằng vào  Lâm Đông để tiêu thụ, cước phí là một triệu đồng/1 bao tải pháo.

Bắt hơn 300 kg pháo hình lựu đạn ảnh 1
Đối tượng Nhật tại cơ quan điều tra

Nhật đồng ý vận chuyển. Chuyến thứ nhất vào ngày 21/11/2012, tiến hẹn Nhật đến km số 8 đường mới phố Cao Bằng và giao cho Nhật 3 bao tải pháo.  Vào đến điểm hẹn trong TP. Buôn Mê Thuột, Nhật gọi điện cho Tiến, Tiến báo cho một nam thanh niên khoảng 30 tuổi ra cây số 3 TP Buôn Mê Thuột nhận hàng và thanh toán cước phí là 3 triệu đồng.
 
Ngày 1/12/2012, Tiến lại thuê Nhật chở thêm 2 bao tải giao đúng điểm hẹn cũ. Nhật đã chuyển trót lọt và lấy 2 triệu đồng. Đến lần này là lần thứ 3 thì bị bắt.

Trao đổi với PV– Trung tá Nguyễn Hữu Ngạn, Đội trưởng đội CSĐT kinh tế Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Mặc dù các trinh sát báo về và nguồn tin chính xác, nhưng cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng vận chuyển rất tinh vi, trà trộn với hàng nông sản rất khó phát hiện. Qua kiểm tra, các bao tải vứt trên xe khách nằm la liệt lẫn hàng hóa khác. Nếu số pháo ấy mà phát nổ thì còn hơn một quả bom, hành khách cũng như người đi đường sẽ gặp nguy hiểm”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.

Theo Tiến Dũng (Kiến Thức)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.