Bắt hơn 1.500 cây thuốc lá nhập lậu trên 2 ô tô ở Bình Dương

(PLO)- Ba thanh niên vận chuyển hơn 15.000 bao thuốc lá về Việt Nam tiêu thụ trong dịp tết thì bị bắt.

Ngày 6-1, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ ba thanh niên cùng hơn 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Rạng sáng 5-1, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường phối hợp với Đội CSGT và Công an xã Thanh Tuyền tuần tra, phát hiện Phạm Văn Hương điều khiển ô tô 52X-1177 đang vận chuyển 7.800 bao thuốc lá các loại thuốc lá điếu ngoại nhập nhãn hiệu Jet, Hero.

Cùng thời điểm, tổ tuần tra đã phát hiện Võ Hữu Mạnh và Nguyễn Chí Thuận điều khiển ô tô 60A-501.71 vận chuyển 7.500 bao thuốc lá các loại 555, Cost, Hero, Jet.

Qua làm việc, cả ba thanh niên này khai nhận mua số thuốc trên từ biên giới Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam bán lại kiếm lời trong dịp tết 2020.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.