Bắt hai tài xế rút trộm hơn 100 tấn xi măng để bán

(PLO)- Ngày 11-3, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi) và Nguyễn Công Sơn (31 tuổi).

Cả hai cùng trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Riêng Trần Doãn Hà Linh (35 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thời gian qua, Thắng và Sơn làm lái xe đầu kéo mang BKS 37C-116.73 chuyển chở theo bồn xi măng (của Công ty TNHH Trường An đóng tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương).

Từ tháng 12-2015 đến tháng 3-2016, trong quá trình Thắng và Sơn điều khiển xe bồn chở xi măng từ Nhà máy xi măng Hoàng Mai (Nghệ An) lên công trình thủy điện Sông Quang (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) đã bớt xén 5-6 tấn xi măng bán cho Linh.

Linh biết Thắng và Sơn rút trộm xi măng để bán nhưng vẫn mua với giá hơn 1,1 triệu đồng/tấn. Tổng cộng Thắng và Sơn đã thực hiện 20 lần rút trộm xi măng với tổng số hơn 100 tấn bán cho Linh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.