Bắt hai sinh viên mua bán ma túy

(PL)- Ngày 4-5, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, tạm giam Phan Minh Tân (sinh viên Trường ĐH Kinh tế Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Từ đầu tháng 2, Tân thiết lập đường dây mua ma túy từ các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) mang về chia nhỏ đi bán cho các con nghiện kiếm tiền lời để ăn chơi. Tân bị bắt khi đang mang trong người 39 g heroin.

Trước đó, tối 30-3, Phan Trọng Hiếu (sinh viên khoa Điều dưỡng, Trường ĐH Y khoa Vinh) cũng bị trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, Hiếu đang mang hai bánh cần sa (trọng lượng gần 2 kg), Hiếu khai xuống TP Vinh trọ học, theo bạn “chơi” cần sa rồi tìm hiểu, móc nối để buôn cần sa từ Lào về Việt Nam.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.