Bắt hai người mang USD giả vào ngân hàng giao dịch

(PL)- CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) ngày 11-4 vừa bàn giao hồ sơ, tang vật cùng hai nghi can Nguyễn Văn Vĩnh (ngụ Hải Phòng) và Vũ Phi Công (ở Đồng Nai) cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ việc tiêu thụ tiền giả của hai người này.

Trước đó, sáng 7-4, Vĩnh và Công mang 10.000 USD có mệnh giá 100 USD/tờ tìm đến các ngân hàng nhằm quy đổi ra tiền Việt Nam. Khi tới trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì nhân viên ngân hàng phát hiện số USD trên đều là giả nên báo cơ quan chức năng. Công an địa phương, CSĐT Công an quận 1 nhanh chóng có mặt lập biên bản, đưa về trụ sở.

Tại đây, Vĩnh và Công khai trước đó đã đến nhà người đàn ông tên C. ở quận Gò Vấp. Tại đây, một thanh niên có danh tính LTT (cháu ông C.) đưa cho hai người 10.000 USD giả và yêu cầu đi đổi sang tiền Việt Nam, nếu thành công sẽ được hưởng “hoa hồng” 13 triệu đồng.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.