Bắt hai nghi phạm giết người thân ở Bình Dương

(PL)- Chỉ sau ít giờ đồng hồ, từ hình ảnh và chiếc xe máy mà công an thông tin đăng trên báo chí, hai nghi phạm giết người bị bắt giữ.  

Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai vừa phối hợp cùng nhiều lực lượng bắt giữ được hai người liên quan tới vụ án mạng trong một phòng trọ ở tỉnh Bình Dương. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc bắt giữ diễn ra vào chiều 19-7 và cho hay hai nghi phạm này đã được di lý từ Đồng Nai về Bình Dương để lấy lời khai, làm rõ.

Những người bị bắt là Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê Bình Dương), họ bị bắt tại một quán Internet ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Trước đó, vào sáng 18-7, con rể của bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê Kiên Giang) đến phòng trọ của bà Thu tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương để lấy sách về cho con đi học thì thấy cửa khóa ngoài bất thường. Gọi mãi không thấy ai mở cửa nên anh này đã đi tìm chìa khóa để mở. Khi vừa vào bên trong, người con rể hoảng hốt phát hiện mẹ vợ tử vong nên hô hoán người dân báo công an.

Công an ập vào quán Internet bắt Nhị và Châu. Ảnh: V.HỘI

Khám nghiệm hiện trường án mạng vào sáng 18-7. Ảnh: L.ÁNH

Hai nghi phạm được cho là liên quan trực tiếp đến vụ án mạng. Ảnh: L.ÁNH

Hiện trường cho thấy đồ đạc không bị xáo trộn, bà Thu chết trên nền nhà với nhiều vết cắt trên cổ. Theo nhận định ban đầu của công an thì vụ án mạng đã xảy ra vào khuya 17-7 và qua mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Lưu Minh Nhị và bạn gái Nguyễn Thị Mỹ Châu có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nên đã ra thông báo truy tìm.

Đặc điểm nhận dạng của cặp đôi này cùng chiếc xe máy màu nâu mang biển số 95 H1-0841 được công bố rộng rãi nơi công cộng cũng như trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng.

Từ đó, chỉ sau ít giờ đồng hồ, từ hình ảnh và chiếc xe máy mà công an thông tin đăng trên báo chí thì Nhị và Châu bị bắt giữ. Cụ thể, khi các nghi phạm tới TP Biên Hòa, người dân thấy hình ảnh giống như thông báo truy tìm nên đã trình báo công an. Nhận tin, lực lượng chức năng xuống, ập vào quán Internet và đưa họ về trụ sở.

Được biết Nhị là cháu ruột của nạn nhân. Thanh niên này cùng Nguyễn Thị Mỹ Châu sống cùng bà Thu trong phòng trọ. CQĐT cho hay ba người thuê ở đây hơn một tháng. Bà Thu hằng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu và Nhi bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.