Bắt hai kẻ nổ súng trong nhà hàng

(PL)- Sau khi nổ súng “thị uy” hai thanh niên mang súng đi dạo phố đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Văn Vinh (ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Anh Tuấn (ngụ quận 8) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 18-9, trên đường đi tuần tra, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh phát hiện có hai thanh niên lưu thông trên đường với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua đó, khi khám xét cảnh sát phát hiện trong người Tuấn có một khẩu súng K54 và ba viên đạn, trong đó có một viên đạn đã lên nòng. Ngay sau đó cảnh sát hình sự đã khống chế, bắt giữ hai nghi can đưa về cơ quan điều tra.

Huỳnh Văn Vinh và Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Cả hai nhanh chóng khai nhận trước đó đã dùng khẩu súng K54 này bắn thị uy trong nhà hàng 191 (phường 26, quận Bình Thạnh). Cụ thể, đêm 17-9, Tuấn và Vinh cùng với bốn người khác đến nhà hàng 191 ăn nhậu. Khoảng 1 giờ 15 ngày 18-9, nhóm của Tuấn, Vinh tính tiền ra về thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với các nhân viên của nhà hàng. Trong lúc cự cãi, Vinh rút trong người ra khẩu súng và bắn một phát lên tường. Nghe tiếng súng nổ, nhân viên và khách trong nhà hàng ai nấy đều hoảng sợ, không dám làm gì. Tuấn khai ngay sau khi thấy Vinh nổ súng, Tuấn bèn lấy súng nhét vào lưng quần để giấu, rồi cả nhóm lên xe ra về. Tuy nhiên, vừa đi ra khỏi quán thì Tuấn và Vinh bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà Tuấn, Vinh sử dụng.

TUYẾT KHUÊ - ÁI NHÂN

Bắt con nghiện mang “hàng nóng”

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Dũng Hoàng và Lê Thị Thắng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, chiều 16-9, Công an phường Tân Hiệp nhận được tin báo có một nhóm thanh niên tụ tập tại nhà nghỉ trên địa bàn để sử dụng ma túy nên tiến hành kiểm tra. Khi công an ập vào phát hiện Sơn, Hoàng và Thắng đang phê ma túy. Kiểm tra thu giữ dưới nệm giường và trong vớ của Sơn có năm bịch ma túy tổng hợp, một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và gần chục chiếc điện thoại di động. Đặc biệt, khi kiểm tra trong cốp xe máy của Sơn, công an thu giữ một khẩu súng rulô có tám viên đạn.

Sơn khai quen biết với Hoàng từ lúc cả hai đang trong tù. Sau khi ra trại, Sơn thuê nhà trọ tại quận Thủ Đức (TP.HCM) và thường liên lạc với Hoàng để mua ma túy rồi thuê nhà nghỉ để sử dụng. Riêng khẩu súng và số đạn, Sơn khai trước đó khoảng một tuần có đánh nhau với một thanh niên và tước được súng đem cất vào cốp xe máy của mình. Từ đó đến nay, mỗi lần ra đường Sơn cũng mang theo khẩu súng ngắn này.

Được biết Sơn từng bị tù giam năm năm về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Sơn dính vào ma túy. Riêng Hoàng có ba tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu và cố ý gây thương tích.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.