Bắt hai kẻ lừa phụ nữ và trẻ em bán sang Trung Quốc

(PL)- Ngày 27-10, Đại tá Phạm Văn Vĩnh, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lục Thị Oanh (trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) và Lê Thị Uyên (trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tội mua bán phụ nữ, trẻ em.

Uyên liên kết với đường dây buôn người sang Trung Quốc rồi bảo Oanh đi tìm phụ nữ, trẻ em để mang đi bán.

Oanh và Uyên dùng chiêu lừa “tuyển người ra thành phố làm việc, lương cao” nhưng thực chất là đưa sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm hoặc để đàn ông già mua về làm vợ.

Ngày 20-10, LTX (15 tuổi), HTTT (22 tuổi, cùng ở xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) bị Oanh và Uyên lừa đưa ra đến Móng Cái (Quảng Ninh) để chuẩn bị bán sang Trung Quốc thì được Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp cùng lực lượng biên phòng giải cứu. Đồng thời bắt giữ Oanh, Uyên.

Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.