Bắt hai kẻ dùng vàng giả lừa đảo

(PL)- Công an huyện Trần Văn Thời (TP Cà Mau) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Đức (ngụ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và Mai Thị Sáu (ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Mai Thị Sáu và Nguyễn Thanh Đức đang bị công an tạm giữ. Ảnh: VK

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3-2014 đến khi bị bắt, Đức và Sáu đã lừa nhiều tiệm vàng, tiệm cầm đồ trên các huyện, thị trấn thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau bằng nữ trang giả vàng 24K. Cả hai đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân gần 200 triệu đồng. Mới đây, khi đến tiệm vàng Kim Loan (thuộc xã Trần Hợi, Trần Văn Thời), cả hai cầm vàng lừa được 25 triệu đồng thì bị chủ tiệm phát hiện, tri hô người dân bắt giữ. Qua kiểm tra trong người của Đức, Sáu, cơ quan công an thu giữ 16 vòng giả vàng 24K cùng nhiều tang vật khác. 

VÂN KHUÊ 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.