HÀ NỘI:

Bắt giữ ổ nhóm trộm cắp trong lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tập hợp các đối tượng “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự, băng trộm cắp của Bình đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, móc túi. Đáng chú ý, trong lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhóm này cũng đã “hốt” được mẻ lớn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá băng trộm chuyên nghiệp lớn nhất từ trước đến nay do Nguyễn Văn Bình (52 tuổi, ở Cần Thơ) cầm đầu.
Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Tuấn (44 tuổi, ở Bến Tre), Lê Tấn Hoàng (38 tuổi, ở Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hậu (51 tuổi, ở Đồng Nai), Trần Văn Thuấn (43 tuổi, ở Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, ở Đồng Tháp).

Bắt giữ ổ nhóm trộm cắp trong lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Các đối tượng bị bắt giữ.
Trước đó, tối 27/10, một trung tâm thương mại ở Ngã Tư Sở, Hà Nội tổ chức chương trình ca nhạc tập trung rất đông người tham gia. Lực lượng cảnh sát 142 phát hiện, bắt giữ người đàn ông trung niên đang móc điện thoại iPhone 4 của một người xem ở cửa soát vé. Đối tượng này khai nhận là Nguyễn Thanh Tuấn. Tiếp đó, kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Bình cùng hàng loạt tay chân khác là Lê Tấn Hoàng, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thanh Hải cũng bị bắt giữ khi đang trà trộn ở nhiều nơi khác tại khu vực diễn ra chương trình ca nhạc. Theo điều tra, nhóm siêu trộm này gồm khoảng 15 đối tượng từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ ra Hà Nội gây án. Bước đầu, Nguyễn Văn Bình khai nhận đã đứng ra tập hợp băng nhóm này, gồm toàn những đối tượng “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự. Các đối tượng mang theo cả vợ con ra Hà Nội hành nghề từ năm 2011. Nhóm của Bình thuê một tầng của khách sạn tại Ngọc Hồi làm nơi sinh sống. Hàng ngày, các đối tượng lên mạng internet hoặc xem trên tivi để biết được những địa điểm tổ chức khai trương siêu thị, nhà hàng, khách sạn… Nhắm được nơi sẽ có đông người tập trung, các đối tượng chia nhỏ từng nhóm 3-4 người, thuê taxi đi gây án. Đáng chú ý, Bình khai nhận, 1 ngày trước tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả nhóm đi taxi vào Quảng Bình, lên kế hoạch trộm cắp. Tại Vũng Chùa, nhóm trộm này đã móc được 7 chiếc iPhone 4, iPhone 5 cùng lượng lớn tiền mặt. Ngày 19/10, các đối tượng tiếp tục thuê taxi đi Quảng Ninh “đón” sự kiện tỉnh này kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Chúng trà trộn, lấy được một chiếc iPhone 5 cùng nhiều tài sản khác. Không chỉ ra tay tại nhiều tỉnh thành trong nước, băng nhóm của Bình còn mở rộng địa bàn hoạt động sang cả Lào, Campuchia. Phòng Cảnh sát hình sự nhận định đây là băng trộm chuyên nghiệp lớn nhất từ trước đến nay Phòng đã từng triệt phá.
Theo Tiến Nguyên (DT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.