Bắt giữ người đàn ông trốn khỏi nơi giam giữ sau gần 30 năm

(PLO) Trốn khỏi nơi tạm giam gần 30 năm, nay 64 tuổi, người đàn ông bị Công an từ Tuyên Quang xuống bắt tại nhà riêng ở Phú Thọ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vừa bắt giữ một người đàn ông 64 tuổi, cư trú tại tỉnh Phú Thọ, theo lệnh truy nã.

Người này được xác định là Phạm Văn Dũng, 30 năm trước bị Công an huyện Chiêm Hóa khởi tố về nhiều tội danh như trộm cắp tài sản của công dân, tàng trữ trái phép chất ma túy... và bị tạm giữ tại Công an huyện Chiêm Hóa để phục vụ điều tra.

Bị can Phạm Văn Dũng. Ảnh CACC

Bị can Phạm Văn Dũng. Ảnh CACC

Tuy nhiên, ngày 11-4-1993, ông Dũng trốn khỏi nhà tạm giữ, rồi nhiều lần thay tên đổi họ để che giấu thân phận, thay đổi chỗ ở và công việc nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Đến nay, Công an mới phát hiện, bắt giữ được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.