Bắt giữ người đàn ông trộm vàng của phụ nữ để trả nợ và tiêu xài

(PLO)- Người đàn ông 65 tuổi lẻn vào nhà dân trộm vàng rồi mang đi bán lấy tiền trả nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-12, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn An (65 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Trần Văn An đang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ông Trần Văn An đang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, nhà chị NTH (45 tuổi, trú xã Cát Văn) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm vàng và trang sức bằng vàng. Tổng trị giá vàng bị mất trộm khoảng 85 triệu đồng.

Ngày 8-12, chị H đã trình báo lên Công an huyện Thanh Chương. Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thanh Chương đã cử lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra.

Hai ngày sau, ông An bị bắt giữ.

Tại công an, ông An khai nhận sau khi trộm được vàng đã mang đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.