Bắt giữ người đàn ông ngang nhiên đập phá nhiều trụ ATM

(PLO)- Người đàn ông ngang nhiên dùng vật cứng liên tiếp đập bể nhiều trụ ATM rồi bỏ đi.

Ngày 2-5, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ BCH (39 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đại diện các ngân hàng đã có mặt niêm phong các trụ ATM bị đập phá. Ảnh: KD

Cũng theo thông tin từ công an thị xã Bến Cát, người này đang được đưa đi giám định tâm thần.

Trước đó, vào sáng cùng ngày H. có biểu hiện không bình thường đi lang thang dọc quốc lộ 13.

Khi đến đoạn giáp ranh thuộc phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một) và phường Tân Định (thị xã Bến Cát) thì người này đi vào trụ ATM của các ngân hàng khác nhau, dùng vật cứng đập bể màn hình rồi bỏ đi.

Tổng cộng có khoảng 5 máy ATM bị đập bể. Nhận được tin báo, công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ H. để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.