Bắt giữ kẻ sát hại nữ giám đốc

(PL)- Chiều 21-4, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Đoàn Thạch Cương (ngụ phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nghi phạm được cho là sát hại bà H. (vợ của Cương).

Cương bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận chính là người sát hại bà H. do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 20-4, người dân phát hiện bà H. nằm chết bên trong căn nhà 16 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội). Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng được bà H. thuê làm nhà ở và trụ sở công ty san lấp mặt bằng do bà làm giám đốc. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định bà H. tử vong do bị vật nhọn đâm trúng vùng tim, gây mất máu cấp… trước đó vài giờ đồng hồ.

Được biết hung thủ Đoàn Thạch Cương và nạn nhân H. đang chuẩn bị làm thủ tục ra tòa ly hôn thì xảy ra án mạng.

Đ.TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.