Bắt giữ kẻ nhiều lần hiếp dâm cô gái thiểu năng

(PLO)- Ngày 26-4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Lê Khắc Khánh (38 tuổi, ngụ huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.


Theo lực lượng chức năng, khoảng tháng 3, Khánh đến nhà chị Nguyên (tên đã được thay đổi) tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa để chơi. Tại đây anh ta thấy em gái chị Nguyên khoảng 27 tuổi là người thiểu năng về nhận thức, đang điều trị bệnh nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Vào 8 giờ ngày 9-4, lợi dụng lúc chị Nguyên đi vắng, Khánh đưa cô gái thiểu năng ra khu vực bếp rồi cưỡng hiếp.

Đến 13 giờ 30 ngày 24-4, Khánh thấy em gái chị Nguyên ở nhà một mình nên tiếp tục đưa vào phòng ngủ cưỡng hiếp.

Sau khi thực hiện hành vi, Khánh đi từ phòng ngủ ra ngoài thì chị Nguyên về bắt gặp.

Người thân cô gái thiểu năng về nhận thức đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Lê Khắc Khánh khai nhận hành vi đồi bại của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.