Bắt giữ kẻ đưa hơn 30 người trốn ra nước ngoài

(PL)- Đồn biên phòng xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) ngày 29-11 đã bắt và di lý Đặng Xuân Hùng (24 tuổi, trú xã Kỳ Khang) về Hà Tĩnh. Hùng bị bắt vì hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, Hùng đi tới các vùng quê ra thông báo tuyển người để đưa sang Trung Quốc làm việc với lương 8-9 triệu đồng/người/tháng. Hùng thu phí mỗi người từ 4,5 triệu đến 5,5 triệu đồng rồi tổ chức đưa sang Trung Quốc. Chiều 29-11, Hùng tiếp tục tổ chức đưa bốn người ở huyện Kỳ Anh sang Trung Quốc. Khi đoàn này tới khu vực phường Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu Hùng cũng khai nhận đã tổ chức trót lọt bốn lần, đưa 32 người sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.