Bắt giữ kẻ bắt cóc con tin hơn 3 tiếng đồng hồ

(PLO)- Đến 14 giờ 30 chiều 17-4, lực lượng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt giữ được kẻ bắt cóc con tin. 

Khoảng 10 giờ sáng 17-4, Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có dấu hiệu "ngáo", "phê" ma túy đá.

Sơn cầm dao liên tục đe dọa bắt giữ người. Ban đầu Sơn cầm dao khống chế một người phụ nữ ở cùng xã. Sau đó, Sơn tiếp tục kề dao bắt anh Nguyễn Văn Quảng (trú xã Diễn Bích) chạy xe máy quanh các xã ở huyện Diễn Châu dưới trời nắng nóng chang chang.

Kẻ bắt cóc dí dao vào cổ con tin yêu cầu chạy xe máy trong nắng nóng. Ảnh: H. Thắng 

Sau ba giờ đồng hồ, Sơn dí cao vào cổ anh Quảng yêu cầu anh Quảng chạy vòng quanh trên địa bàn huyện, Sơn yêu cầu anh Quảng chở Sơn về nhà... hút thuốc lào.

Lúc này, công an đã ập vào bắt gọn Sơn, giải cứu được anh Quảng. Anh Quảng bị thương vùng cổ được đưa đi cấp cứu.

Hiện Sơn đã được đưa về trụ sở Công an huyện Diễn Châu để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.