Bắt giữ gần nửa tỉ đồng tiền giả tại chợ

Lợi dụng trời tờ mờ sáng, vợ chồng Bình mang đi tiêu thụ, bị cảnh sát bắt quả tang hai người đang vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả.
Rạng sáng 22-5, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an (C74) phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội phục kích, bắt quả tang Nguyễn Thị Xinh và chồng là Trần Văn Bình (trú cụm 2, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) khi đang vận chuyển, tiêu thụ tiền giả.

Hai nghi phạm tại công an.

Công an thu giữ trên người hai vợ chồng này 470 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng. Hai người khai nhận lợi dụng lúc trời còn chưa sáng và lộn xộn tại chợ buôn bán hoa quả để tiến hành vận chuyển, tiêu thụ tiền giả.

Khám xét nhà của Bình, công an thu thêm hơn 14,6 triệu đồng tiền giả cùng mệnh giá 200.000 đồng. Tất cả số tiền trên đều được gói bằng các tờ giấy báo có in chữ Trung Quốc.
10 năm trước, nghi phạm Xinh từng bị kết án về cùng hành vi nêu trên.
Công an đang điều tra mở rộng.
Theo plo.vn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.