Bắt giữ con trai dùng dao chém vào đầu mẹ

(PLO) - Ngày 22-8, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt, tạm giữ Nguyễn Minh Vinh (40 tuổi, trú khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trưa 21-8, khi ăn cơm tại nhà riêng, Vinh hỏi con trai điện thoại đâu rồi. Con trai trả lời:  “Con cho bạn mượn rồi”. Vinh nạt nộ, mắng con rồi hai cha con cãi nhau to tiếng. Lúc này bà Võ Thị Ngụ (68 tuổi), mẹ Vinh ra can ngăn và mắng Vinh.

 Nghi can Nguyễn Minh Vinh tại cơ quan công an. 

Vinh cho rằng mình bị xúc phạm, chạy vào nhà bếp lấy con dao dài khoảng 50cm ra dọa chém vào mẹ của mình. Bà Ngụ sợ hãi bỏ chạy ra đường, Vinh cầm dao đuổi theo và chém một nhát vào đầu bà khiến bà gục tại chỗ. Mọi người đưa bà Ngụ đến BV Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh) cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Vinh cho rằng lúc đó do uống rượu quá chén rồi bực tức mẹ nên đã không kìm chế được bản thân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.