Bắt giam người mẹ sát hại 2 con ruột

(PL)- Ngày 3-10, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, thường trú xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) về tội giết người. 

Nạn nhân chính là hai con ruột của Thảo. Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 30-9, anh Phạm Thanh V. (38 tuổi, chồng Thảo) đi dự đám cưới về thì phát hiện hai con tử vong tại phòng ngủ. Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định hai bé tử vong do ngạt thở.

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: H.DƯƠNG

Tại cơ quan điều tra, Thảo đã thừa nhận hành vi giết hai con của mình. Thảo khai muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để con ở lại mà đưa theo thì sợ không nuôi nổi. Sau khi cho hai bé con ăn và ngủ, Thảo đã dùng gối đè ngạt thở hai bé rồi thu dọn quần áo bỏ về nhà cha mẹ ruột ở huyện Vị Thanh (Hậu Giang).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.