Bắt giam người đánh CSGT

(PL)- Đầu giờ chiều 3-1, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho báo Dân Trí biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai tháng Hồ Minh Tuân (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, ngày 27-12-2016, Thiếu úy Đặng Quang Thắng (thuộc Cục CSGT) đến xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch để thực hiện nhiệm vụ bắn tốc độ. Lúc này Hồ Minh Tuân điều khiển ô tô bán tải 73C-031.41 chở theo hai người nữa chạy đến. Tại đây, Tuân dùng tay đánh liên tiếp vào mặt Thiếu úy Thắng. Anh Thắng sau đó gọi điện thoại báo cho tổ thanh tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông phía Bắc đến hỗ trợ. Khi tổ công tác đến, Tuân tiếp tục có hành động chống đối, điều khiển xe lao thẳng phía trước và tông gây hư hỏng cánh cửa xe cảnh sát trước khi bỏ trốn.

Về phần Thiếu úy Đặng Quang Thắng, sau khi bị đánh, anh được đồng đội đưa đến BV Đa khoa TP Đồng Hới cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.