Bắt giam người cầm tuýp sắt dọa đánh công an khi xử lý việc không đeo khẩu trang

(PLO)- Chủ xưởng gỗ bị khởi tố, bắt tạm giam vì xúc phạm dọa đánh cán bộ công an đang đi tuần tra phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 22-8, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Vinh (40 tuổi, trú trên địa bàn) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Ngọc Vinh tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3-8, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an xã Bình Minh làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện một xưởng gỗ ở thôn Đìa có hai công nhân đang làm việc, trong đó một người không đeo khẩu trang theo quy định. Tổ công tác mời người này về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, chủ xưởng gỗ là Nguyễn Ngọc Vinh từ trong nhà đi ra, có lời lẽ chửi bới, ném chai nước về lực lượng chức năng. Vinh còn hung hãn cầm gạch đá và tuýp sắt, đe doạ tấn công cán bộ tổ công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.