Bắt giam một nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Theo TTXVN, ngày 12-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Võ Đáng, nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hội An, về tội tham ô tài sản. 

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có Nguyễn Thị Hồng, nguyên kế toán và Hoàng Thị Cẩm Lai, nguyên thủ quỹ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hội An. Trước đó, trong quá trình kiểm tra tài chính tại văn phòng trên, UBND TP Hội An phát hiện thâm hụt tài chính gần 1,1 tỉ đồng. 

Qua điều tra ban đầu, bị can Võ Đáng thừa nhận đã lấy 43 triệu đồng từ tiền của văn phòng để chi tiêu cá nhân; Hồng và Lai mỗi người lấy 10 triệu đồng. Số tiền còn lại đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cùng ngày, PC46 Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

         TLL

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.